U23 Việt Nam 6-0 U23 Brunei: Chỉ vui với tỷ số

Thứ bảy, 30/05/2015 08:30

(Cadn.com.vn) - U23 Việt Nam đã khởi đầu hành trình SEA Games 28 thuận lợi bằng chiến thắng đậm 6-0 trước U23 Brunei trong trận đấu mở màn bảng B. Tuy nhiên, những ai xem trận đấu này đều tỏ ra khá thất vọng với lối đá nhạt nhòa của các học trò HLV Toshiya Miura. U23 Việt Nam rất bế tắc ở hiệp một và chỉ bùng nổ khi đối phương đuối sức ở những phút cuối trận.

1. Có thể, thi đấu dưới cái nắng chói chang và nhiệt độ lên đến 350C trên sân Bishan của Singapore đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam không có được thể trạng tốt nhất để thể hiện phẩm chất của mình. Cũng có thể, việc chỉ tung ra đội hình dự bị đã khiến U23 Việt Nam không tìm được sự kết dính trong lối chơi.

Song nên nhớ rằng, U23 Brunei đã tỏ ra là một đối thủ quá yếu. Các cầu thủ Brunei không cầm được bóng, không có bất kỳ một đợt tổ chức tấn công nào ra hồn. Trong suốt trận đấu, đội bạn chỉ biết lo giữ mành lưới của mình khỏi bị rách. Đứng trước một đối thủ như vậy mà U23 Việt Nam không để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi thì chuyện người hâm mộ tỏ ra lo lắng là hoàn toàn có cơ sở. Người ta lo rằng, khi đương đầu với Malaysia, Thái Lan, hay thậm chí Lào, U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Phi Sơn (20) và Mạnh Hùng ăn mừng bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U23 Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh

2. Trở lại với trận đấu, HLV Toshiya Miura đã không tung đội hình ra sân mạnh nhất cho U23 Việt Nam như khẳng định. Theo đó, nhà cầm quân người Nhật Bản để những gương mặt nổi bật như Công Phượng, Hồng Quân, Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Văn Toàn... trên băng ghế dự bị.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam với bộ đôi tấn công Phi Sơn - Thanh Bình. Ở hàng tiền vệ, Huy Hùng và Duy Mạnh làm chủ khu trung tuyến, hai biên là Đức Huy và Ngọc Thắng. Hàng hậu vệ, Mạnh Hùng đá cánh trái, Ngọc Thịnh và Tiến Dũng đá cặp trung vệ, Huỳnh Tấn Tài bảo vệ hành lang phải. Trấn giữ khung thành là thủ môn Phí Minh Long.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công và hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Trong khi đó, U23 Brunei chỉ biết phòng ngự. Ngôi sao đáng chú ý nhất của Brunei là tiền vệ khoác áo U18 Chelsea, Bolkiah Faiq Jefri không để lại dấu ấn gì bởi anh chẳng có nhiều bóng lẫn cơ hội để thể hiện.

Dù đá ép sân hoàn toàn nhưng các phương án tấn công của U23 Việt Nam suốt hiệp một tỏ ra khá bế tắc. Những pha phối hợp tấn công của các cầu thủ áo đỏ khá rời rạc và kém hiệu quả. 

Trong thế trận bế tắc ấy, U23 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới Brunei ở 45 phút đầu tiên là điều dễ hiểu. Đó là pha lập công của tiền đạo Lê Thanh Bình ở phút 24. Trong tình huống này, Hồ Ngọc Thắng đã làm quá tốt nhiệm vụ kiến tạo khi thực hiện pha đi bóng rồi tạt vào trong để Thanh Bình lao xuống chạm tinh tế bằng chân trái, hạ gục thủ thành HJ Mohd Dani Mohd Ahsanuddin.

Nhằm cải thiện các phương án tấn công với mục đích giành một chiến thắng đậm, ngay đầu hiệp hai, HLV Miura tung Công Phượng vào thay Huy Hùng. Ngay sau khi vào sân, Công Phượng đã để lại dấu ấn với cú đá phạt để Phi Sơn đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam vào phút 47.

Công Phượng tiếp tục là tâm điểm trong các pha tấn công của U23 Việt Nam. Phút 56, tiền đạo này tung cú sút chéo góc đầy ý đồ nhưng tiếc là bóng đi chệch cột dọc. Đáng chú ý nhất ở phút 63, Công Phượng đã đá hỏng quả 11m. Hồ Ngọc Thắng đánh đầu đưa bóng trúng tay hậu vệ Brunei nên U23 Việt Nam được hưởng quả penalty, Công Phượng bước lên thực hiện theo kiểu Panenka nhưng bóng đi trúng xà ngang. Tiếp đó, Công Phượng băng vào đá bồi đưa bóng vọt xà.

Mãi đến phút 75, U23 Việt Nam mới ghi được bàn thắng thứ ba. Tiền đạo vào thay người Mạc Hồng Quân (thay Thanh Bình) tung cú sút xa đưa bóng đi nhẹ nhưng thủ môn HJ Mohd không thể cản phá. Những phút còn lại, U23 Brunei xuống sức nên U23 Việt Nam thỏa sức tấn công và ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Đức Huy (77'), Công Phượng (82') và Mạnh Hùng (88') để ấn định chiến thắng 6-0.

3. Sau trận đấu, HLV Toshiya Miura phát biểu rằng U23 Việt Nam đã chơi không thực sự ưng ý, nhất là những gì diễn ra trong 45 phút đầu tiên. Người hâm mộ chắc chắn cũng vậy bởi U23 Việt Nam chơi bế tắc. Hay nói cách khác, người hâm mộ chỉ cảm thấy vui với tỷ số.

Tuy nhiên, ở một góc nhìn khác tích cực hơn, chúng ta có thể thấy U23 Việt Nam đã "lột xác" nhanh chóng trong hiệp hai khi HLV Miura thực hiện những điều chỉnh nhân sự. Không ai khác, Công Phượng chính là "chìa khóa" để U23 Việt Nam cải thiện năng lực tấn công. Sự xuất hiện của Phượng đã giúp các miếng đánh đa dạng hơn, ấn tượng hơn. Chắc chắn, khi HLV Miura sử dụng đội hình mạnh nhất với sự góp mặt của Quế Ngọc Hải, Huy Toàn, Văn Toàn, U23 Việt Nam sẽ khác.

Người hâm mộ có quyền đòi hỏi nhiều hơn tỷ số thắng 6-0 ở thầy trò HLV Miura trong ngày ra quân, bởi U23 Việt Nam là ứng viên vô địch. Nhưng đôi lúc khởi đầu quá suôn sẻ, phô trương hết sức mạnh của mình chưa hẳn đã tốt bằng hình ảnh khá nhạt nhòa của U23 Việt Nam ngày hôm qua.

Bởi thế, nếu chúng ta chưa hài lòng về U23 Việt Nam hôm qua thì hãy kiên nhẫn chờ đợi họ trong những trận đấu tới, mà gần nhất là cuộc chạm trán với U23 Malaysia vào lúc 19 giờ 30 ngày 2-6 tới.                            

* Trận đấu diễn ra sau đó của bảng B, Thái Lan thắng Lào 6-0.

Quang Hải